Mẹ Maria yêu hết thảy con cái Mẹ dưới trần

Mẹ Maria ơi, đoàn con đây hết thảy tội lỗi

Không xứng đáng đứng trước tôn nhan Thiên Chúa

Khi mà quỷ dữ luôn phơi bày cám dỗ trước mặt

Khó mà chống cự, khó mà chối từ.

 

Mẹ Maria ơi, đoàn con đây nhu nhược quá đỗi

Chẳng còn gì để có thể chuộc những lỗi lầm

Từ rất xa xưa đến nay và những ngày tháng tới

Như tấm áo đã lấm bùn đen không thể giặt.

 

Mẹ Maria ơi, chúng con đây đến nài van xin Mẹ

Giúp chúng con được Trở Về bên Chúa dấu yêu

Bỏ tất cả mọi sự thế trần không thể theo đuổi mãi

Bởi biết rằng chúng sẽ không mãi cho ai hạnh phúc đâu.

 

Mẹ Maria ơi, đến nay chúng con tuổi đã già

Còn đâu sức lực, tuổi trẻ, nhiệt huyết mà còn tham?

Nay tự không dám đến đứng trước nhan Chúa

Để xin Trở Về nguyện sống bên Chúa mãi thôi.

 

Vì giờ chúng con mới hiểu ra rằng

Mọi thứ của trần thế là thuộc trần thế

Là sự đổi tay của người này sang người kia

Khi chết rồi thì tất cả chẳng là gì cả.

 

Là người khôn thì nên tìm kiếm Chúa ở tuổi còn trẻ

Để biết sống trong sự khôn ngoan Chúa ban

Để biết sống thế nào là đủ

Đủ cho mình và đủ cho anh chị em.

 

Là người dại thì cả đời cứ mà tích góp

Làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm

Hết ngày hết tháng hết tuổi xuân

Khi ngoảnh nhìn lại thì quá hãi sợ, quá hối hận.

 

Sợ vì rằng con cái chúng không người dạy dỗ

Không gương tốt lành để lại cho chúng cháu con

Mà chỉ toàn gương xấu mai này chúng sống tiếp tục

Con đường tội lỗi của cha mẹ chúng sẽ giết chúng thôi.

 

Mẹ Maria ơi, chúng con đây quyết hết lòng chừa tội

Sẽ đền bù bằng cách chia sẻ với người khổ đau

Sẽ nguyện sống từ nay làm người con ngoan ngoãn

Sớm hôm kinh nguyện dâng lời Cảm Tạ, Tri Ân một Thiên Chúa.

 

Để linh hồn chúng con từ nay và mãi mãi

Sẽ được sống yên hàn bên một Thiên Chúa mà thôi

Là Đấng duy nhất để chúng con tôn thờ

Và Mẹ sẽ luôn là người đứng bào chữa cho con cái Mẹ … Mẹ nhe.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

5 tháng 3, 2018

Chia sẻ Bài này:

Related posts